Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Bắc Kinh yêu cầu Manila ngừng khiêu khích ở Biển Đông
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Nồng ấm Tết cổ truyền dân tộc Khmer Chôl Chnăm Thmây
    Tin Thế Giới
Israel sẽ tấn công vào Rafah bất kể có đạt được thỏa thuận ngừng bắn hay không
    Tin Việt Nam
Lãnh đạo Việt Nam gửi điện thăm hỏi Campuchia sau vụ nổ kho đạn
    Tin Cộng Đồng
Nắng nóng kỷ lục tại nhiều bang của Ấn Độ
    Tin Hoa Kỳ
Mật vụ Mỹ lên kế hoạch bảo vệ trong trường hợp ông Trump bị giam giữ
    Văn Nghệ
Huế
    Điện Ảnh
David Beckham kiện tài tử 'Transformers'
    Âm Nhạc
Danh tính nữ ca sĩ Việt may mắn gặp Rosé (Blackpink), lại còn chiêu đãi fan ảnh cam thường
    Văn Học
Bắt học sinh đi học ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, hiệu trưởng bị xem xét kỷ luật

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
Diego Costa và Angel Di Maria: Bản hợp đồng nào giá trị hơn?
Thêm một lần nữa, Chelsea và Manchester United đã cho thấy sự khác biệt của họ ở mùa giải năm nay nhờ sự hiện diện của các tân binh. Cùng ra quân vào buổi tối chủ nhật, trước những đối thủ khó chịu. Nhưng cuối cùng cả hai đều có được điều mình cần đó là chiến thắng. Và không ai khác Diego Costa và Angel Di Maria tiếp tục trở thành ngôi sao sáng trên ánh đèn sân khấu - Premier League rực lửa.

 


Tại giải đấu cao nhất của xứ sở sương mù, sự hòa nhập của các tân binh luôn là một dấu hỏi rất lớn. Bởi không phải bất kỳ cầu thủ nào cũng có khả năng thích nghi nhanh chóng với môi trường bóng đá mới dù cho họ thực sự từng là những ngôi sao sáng giá ở những giải đấu khác. Tuy nhiên với Diego Costa, câu trả lời đã quá rõ ràng, sau khi chứng kiến cựu sát thủ của Atletico Madrid lốp bóng qua đầu Wojciech Szczesny một cách nhẹ nhàng, ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 dành cho Chelsea, bình luận viên của Sky Sports, Martin Tyler đã phải thốt lên rằng:” Các bạn đã bao giờ chứng kiến một cầu thủ nước ngoài thích nghi tuyệt vời tại Premier League như thế này chưa?”

 


 

Thật ra phong độ ghi bàn khủng khiếp của Costa đã được kiểm chứng từ những vòng đấu trước, bàn thắng vào lưới Arsenal là bàn thứ 9 của chân sút người Tây Ban Nha sau 7 trận đấu, một hiệu suất không thể nào ấn tượng hơn. Nhưng điều đặc biệt nhất, là Costa đã cho thấy anh không chỉ biết ghi bàn trong những trận đấu nhỏ mà trước những đối thủ như đoàn quân của Arsene Wenger cũng không hề hấn gì. Hẳn các fan hâm mộ The Blues vẫn chưa quên, nếu cú dứt điểm của Costa trong trận đấu với Man City chính xác hơn một chút nữa, thì có lẽ giờ này tổng bàn thắng của tiền đạo 25 tuổi đã là con số 10, còn Chelsea đã có chuỗi 7 trận toàn thắng? Quả thực, Diego Costa đang trở thành niềm cảm hứng mạnh mẽ, đưa Chelsea đến với những tháng ngày đẹp như trong mơ.

 

Costa lúc này là niềm tự hào của màu xanh thành London. Khiến cả Premier League sống trong sợ hãi. Nhưng sự bùng nổ của Costa cũng không thể làm các fan hâm mộ bóng đá Anh quên đi một cái tên khác cũng đến từ La Liga là Angel Di Maria. Gia nhập các nhà vô địch vĩ đại nhất nước Anh với mức phí chuyển nhượng 59,7 triệu bảng vượt trội hoàn toàn so với con số 32 triệu bảng Chelsea bỏ ra dành cho Costa, sau từng trận đấu, Angel Di Maria thăng hoa theo từng nhịp cảm xúc trên sân cỏ, người hùng của Real tại đấu trường Champions League tiếp tục thể hiện những phẩm chất ưu việt của mình và chứng minh vì sao cái giá mà M.U đưa anh về Nhà hát của những giấc mơ là không phí một xu nào.

 


 

Ngay khi có mặt, lối chơi vật vờ, thiếu sáng tạo của “Quỷ đỏ” tồn đọng từ thời David Moyes đã được thay thế bằng sức tấn công mạnh mẽ đến từ đôi chân thoăn thoắt, ảo diệu của “thiên thần”. Những pha bứt tốc, đột phá, dứt điểm và kiến tạo của Angel Di Maria đều tràn đầy cảm xúc, đẹp mắt và đúng chỉ những cầu thủ đẳng cấp mới có thể làm được như vậy.

 

Giá gần gấp đôi so với Costa, và Di Maria đã cho biết tại sao. Anh không chỉ đóng vai trò là một cầu thủ sáng tạo, thiết lập cơ hội cho các đồng đội mà tỏa sáng đem về bàn thắng cũng không phải là vấn đề với tuyển thủ người Argentina. Sau 5 vòng đấu, Di Maria đã đóng góp cho M.U 3 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo. Và là nhân tố chính giúp đội bóng có được 3 chiến thắng trong 4 trận. Angel Di Maria đang làm cho các fan M.U liên tưởng đến hình ảnh của Cristiano Ronaldo. Một cầu thủ luôn biết cách bùng nổ đưa “Quỷ đỏ” đến với vinh quang. Chiếc áo số 7 kể từ khi siêu sao người Bồ gia nhập Real để lại, giờ đây đã có người kế vị xứng đáng 

 

Việc M.U bay trên đôi cánh thiên thần của Angel Di Maria để giành được vị trí trong Top 4 trên bảng xếp hạng là một cú hích tinh thần rất lớn. Nhưng thực tế đoàn quân của Louis Van Gaal vẫn chưa phải gặp các đối thủ cạnh tranh trực tiếp nào. Tài năng của Di Maria chắc chắn sẽ được đặt rất nhiều sự kỳ vọng ở khoảng thời gian sắp tới, khi M.U phải đụng độ hàng loạt đại gia như Chelsea, Man City và Arsenal. Đó là thời khắc quan trọng để “Quỷ đỏ” chứng tỏ họ đã thực sự trở lại.

 


 

Thật khó để đem ra so sánh giữa Diego Costa và Angel Di Maria xem ai là bản hợp đồng mang lại nhiều giá trị hơn. Về giá trị chuyển nhượng Di Maria hơn Costa gấp bội. Trọng trách của Di Maria xem ra có vẻ cũng nặng nề hơn so với Costa bởi M.U đang trong quá trình phục hưng và bắt đầu có sự kết nối dưới triều đại của Van Gaal. Còn Chelsea đã trải qua một mùa giải lắp ghép hoàn chỉnh và đang thu lượm những trái ngọt. Nhưng người ta sẽ mường tượng ra nếu không có Costa, một tay săn bàn đúng nghĩa thì Chelsea của Mourinho sẽ như thế nào, hay cũng như một con mãng xà bị khâu miệng ở mùa trước? Hàng tiền vệ của The Blues rất giàu sức sáng tạo, nhưng các fan hâm mộ đều nhận thức được rằng vai trò của Costa quan trọng như thế nào.

 

Sự thích ứng chóng mặt của Costa và Di Maria đang đem đến cho Premier League những nét tươi mới. Những cảm xúc tột đỉnh cho các fan hâm mộ vào những buổi tối cuối tuần. Tóm lại, với Chelsea và M.U – Costa và Di Maria đều mang về những tân giá trị tuyệt hảo, một niềm mơ ước đã trở thành sự thực. Một cách giải quyết đơn giản cho sự hơn thua giữa hai ngôi sao này là hãy chờ đến trận đại chiến của Chelsea và M.U tại Old Trafford. Nơi đây M.U có lợi thế sân nhà còn Chelsea với đội hình hoàn thiện hơn. Cuộc so tài giữa Costa và Di Maria sẽ là một câu trả lời trong một phạm vi nhỏ, dưới bối cảnh chưa cần bằng giữa hai đội bóng, người xuất sắc hơn liệu rằng sẽ biết cách tỏa sáng trong trận thư hùng rất đáng được chờ đợi này?
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Ten Hag gây phẫn nộ (27-04-2024)
    Mbappe khiến Real Madrid bất ngờ (24-04-2024)
    Công Phượng ghi dấu ấn trong lần đầu đá chính tại Nhật Bản (24-04-2024)
    Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Uzbekistan: 'Vua giải trẻ' tái xuất? (23-04-2024)
    AS Roma nhận đòn giáng mạnh (23-04-2024)
    VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam có vé vào tứ kết (21-04-2024)
    Canoe và rowing giành suất dự Olympic Paris 2024 cho thể thao Việt Nam (21-04-2024)
    HLV futsal Việt Nam nói gì khi đánh bại Trung Quốc? (19-04-2024)
    Tìm HLV trưởng cho tuyển Việt Nam: VFF chọn châu Á hay châu Âu? (12-04-2024)
    Việt Nam rộng cửa đi tiếp ở giải châu Á (12-04-2024)
    VFF 'từ chối' HLV Park Hang-seo và đồng nghiệp? (11-04-2024)
    Klopp xác nhận kế hoạch mới sau khi chia tay Liverpool (11-04-2024)
    U23 Việt Nam thay người thoải mái, có thể đá luân lưu với U23 Jordan (10-04-2024)
    Ancelotti và Pep Guardiola nói gì sau trận hòa tại Bernabeu? (10-04-2024)
    Nóng: Loạt trận tứ kết Champions League tối nay bị đe dọa tấn công (09-04-2024)
    U23 Việt Nam lộ điểm yếu chí mạng trước giải châu Á (09-04-2024)
    Wan-Bissaka mắc sai lầm, MU bị gỡ hòa 2-2 (07-04-2024)
    Bất ngờ với Antony (03-04-2024)
    Đối thủ của U23 Việt Nam mất 4 trụ cột ở VCK U23 châu Á 2024 (01-04-2024)
    HLV Kiatisak nói gì về việc dẫn dắt tuyển Việt Nam (01-04-2024)

Các bài viết cũ:
    De Gea: Đấng cứu thế của Quỷ đỏ (05-10-2014)
    Man Utd: Muốn nhìn thấy cầu vồng phải biết chịu đựng những cơn mưa (04-10-2014)
    Người cũ tỏa sáng, Van Gaal có tiếc? (04-10-2014)
    Steven Gerrard là điểm yếu của Liverpool? (03-10-2014)
    Liverpool thất bại: Cơn ác mộng bao giờ mới chấm dứt? (02-10-2014)
    Ronaldo trước ngưỡng cửa lịch sử (01-10-2014)
    Chelsea: Dáng dấp nhà Vua tương lai  (30-09-2014)
    Rooney có xứng đáng đeo băng thủ quân của M.U? (29-09-2014)
    Cách tiêu tiền sẽ quyết định nhà vô địch! (27-09-2014)
    MU như “nô lệ” của Rooney  (25-09-2014)
    Messi cũng chỉ là “con người” (25-09-2014)
    “Hạt đậu nhỏ” Chicharito: “Siêu dự bị” của HLV Ancelotti (24-09-2014)
    Van Gaal quyết định "phế bỏ" Rooney khỏi hàng tiền đạo (23-09-2014)
    Manchester United: Kim cương chưa đủ cứng (22-09-2014)
    Van Gaal “phản pháo” Pep Guardiola (20-09-2014)
    Van Gaal công khai thừa nhận muốn có Ronaldo trong đội hình (20-09-2014)
    Van Gaal - “Gã thợ hàn” mới của NHA  (19-09-2014)
    Cristiano Ronaldo chuẩn bị vượt qua mọi giới hạn? (18-09-2014)
    Oezil đang… chết mòn (17-09-2014)
    Liverpool: Năm năm một ngày về (16-09-2014)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Xa Xóm Mũi


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 152795471.